cỏ may

vòng tay còn dang rộng
ngưng đọng tháng ngày qua
cơn sóng mừng bờ cỏ
hạt mưa đong nhạt nhòa

cõi lòng trời rộng mở
cánh buồm lộng ước mơ
cơn mưa  đêm rực rỡ
yêu thương ai đang chờ

em là hoa cỏ lạ
tình ong bướm dịu dàng
huyền thoại bờ nắng quái
đợi chờ con sông thơ

gió thẹn đời cát bụi
ngạt ngào hương xuân tươi
mây đứng chờ vướng lối
rộn ràng con tim trời

dòng sông xanh trầm mặc
kỷ niệm nào nguôi ngoai
vút lên từng đợt sóng
tình trao đôi cánh bay

họa sĩ nào em tặng
thơm chín màu cỏ may

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cơn mưa đêm rực rỡ
yêu thương ai đang chờ,thích,gợi!

Nặc danh nói...

huyền thoại bờ nắng quái
đợi chờ con sông thơ,hay,mê!

Nặc danh nói...

vút lên từng đợt sóng
tình trao đôi cánh bay,gợi ,thích!

Đăng nhận xét