cò sang sông

nỗi nhớ
đêm giấc mộng
hình em hư ảo
ngày mưa bão
bình minh ngủ cuối chân mây
đánh thức vần thơ dựng dậy
đêm hồn nhiên
nụ cười thiên nhiên bí hiểm
trăng âu yếm
khao khát đọc thư tình
ước mơ,nỗi buồn người không hẹn

gió
đi qua cửa
nhẹ bước chân
những chuyến tàu về khuya trăn trở
giấc mơ hoa
chia đôi bờ hai ngả
cánh đồng
màu trắng
cò sang sông

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng âu yếm
khao khát đọc thư tình
ước mơ,nỗi buồn người không hẹn,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

giấc mơ hoa
chia đôi bờ hai ngả,hãi,mê!

Đăng nhận xét