cỏ ướt

trời xanh
bướm gọi đường tơ
vần thơ gieo ánh nắng
mắt huyền em thả vào tranh
ru linh hồn ngủ
giấc mơ màng
năm tháng chạy vòng quanh
cơn gió
chạm nụ hôn
cánh buồm ra mặt trận
vạt nắng sốt
chiếc bùa mê thả mộng

ngày em về
cỏ ướt
nắng gội bờ đê
con sóng lòng dào dạt
giọt thảnh thơi
gập ghềnh hoa lá
ngu ngơ sao trời
ánh lửa hồng nẻo xưa
nước rơi thành con sóng
chạy vào hư vô
vỡ òa năm tháng

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ru linh hồn ngủ
giấc mơ màng
năm tháng chạy vòng quanh,hay,choáng!

Nặc danh nói...

vạt nắng sốt
chiếc bùa mê thả mộng,thích!

Nặc danh nói...

giọt thảnh thơi
gập ghềnh hoa lá,tuyệt ,bứt phá!

Đăng nhận xét