đêm khuya thanh vắng
mây bạc trăng vàng
em sầu như hoa
mắt tình nhỏ lệ
tôi từ viễn phố
dừng chân nhìn đời
đâu mùa hoa cỏ
ai còn xanh tươi
bâng khuâng chim đậu
long lanh sao rời
ai người đi tới
tình trên làn môi
mười phương chuyện lạ
gái khuê các lòng
mắt xanh ngấn lệ
đêm về ai mong
đời đi tay sải
dặm đường sầu vương
trở lòng suy nghĩ
ai chung con đường
sáng ra sợ hãi
ngày tràn trên vai
3 nhận xét:
em sầu như hoa
mắt tình nhỏ lệ,đẹp,thích!
đâu mùa hoa cỏ
ai còn xanh tươi,hãi!
trở lòng suy nghĩ
ai chung con đường,lạ ,khoái!
Đăng nhận xét