vắt ngang trời
gió mùa thu
mịt mù rừng thơ
đôi bờ cỏ hoang sông lệ
nắng ngẩn ngơ
mênh mang nỗi nhớ
khe khẽ những khúc ru
chiều miên man lạnh
miền hoang vu
mùi nắng cài lên tóc
trăng
dịu dàng như mẹ
căn nhà nhỏ
tòa thương yêu rộng lớn
nụ cười thiên đàng
bao dung
niềm vui đợi chờ đôi mắt
ray rứt nỗi niềm
nhang khói lỗi lầm thời hiện tại
bên nấm mồ
gió lạnh mùa thu
2 nhận xét:
miền hoang vu
mùi nắng cài lên tóc,hay,đẹp!
niềm vui đợi chờ đôi mắt
ray rứt nỗi niềm
nhang khói lỗi lầm thời hiện tại,hay,sáng tạo!
Đăng nhận xét