xuân phơn phớt hồng
ầu ơ gió thổi
trời xanh mênh mông
đêm rơi giá lạnh
tình mong manh buồn
cỏ hoa vụng trộm
ong bướm say hương
tay mềm nắng nhẹ
tà áo mây bay
tình còn ngây ngất
hương thơm vai gầy
sáng ra nhẹ bước
giọt sương mơ màng
chiều về nắng gợi
yêu ai vội vàng
ngày gió còn bé
mơ vàng trên tay
thánh ca quan họ
ru ai tháng ngày
băn khoăn nỗi nhớ
xa xôi tình rơi
4 nhận xét:
đào mai gọi nắng
xuân phơn phớt hồng
ầu ơ gió thổi
trời xanh mênh mông,hay,đẹp,thích!
đêm rơi giá lạnh
tình mong manh buồn,tuyệt ,thích!
ngày gió còn bé
mơ vàng trên tay,choáng,tài!
thánh ca quan họ
ru ai tháng ngày,hết sẩy!thích!
Đăng nhận xét