giọt thời gian

thu đến
hoa cúc nở
cơn gió hát tiếng ca trù
ngu ngơ hồn thời trai trẻ
giật mình tỉnh giấc
chợt nhớ cơn mưa
sương tóc lược cài con tim nhỏ
vấn vương mùi hoa sữa
ký ức đợi chờ
phố phường thắp màu ly biệt
yêu thương  chạy nhảy
giọt thời gian


anh về
sỏi đá hiên ngang
trang hoàng suy nghĩ
những con đường
vang bước chân thế kỷ
gửi những muộn màng
năm tháng tiễn đưa
tuổi hai mươi
lòng dạ trắng
tha thiết nụ cười
tình phôi thai
năm tháng chảy dài ký ức
nhịp đập
gửi trao
xa lạ
quen nhau

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

phố phường thắp màu ly biệt
yêu thương chạy nhảy
giọt thời gian,thích, khoái!

Nặc danh nói...

sỏi đá hiên ngang
trang hoàng suy nghĩ,siêu thực,hãi!

Nặc danh nói...

tình phôi thai
năm tháng chảy dài ký ức,thích!

Đăng nhận xét