gục ngã

mộng
đến vào buổi trưa
khúc nhạc ủ rũ
tình gầy xanh xao
con suối cạn
vần thơ nồng nàn
si mê một cõi đi về
tuyết trắng
mặt trời mọc cỏ hoa
thơ cạn ý
tuổi xuân mộng mị
giấc mơ lòng

nắng
chảy khô đắng miệng
năm tháng mỉm cười
nỗi buồn treo lơ lửng
sinh sôi suy nghĩ
hiền từ nhớ thương
tình gục ngã
bên đồi thơ mộng
trăng tan
giấc mơ ngàn
suy nghĩ

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

khúc nhạc ủ rũ,choáng,sáng tạo!

Nặc danh nói...

mặt trời mọc cỏ hoa,hay,.lạ!

Nặc danh nói...

tình gục ngã
bên đồi thơ mộng
trăng tan,hãi,hoảng!

Đăng nhận xét