hoa cỏ trong tim

đêm ngả đầu thức giấc
tháng ngày chẳng chờ nhau
những vần thơ khốn khổ
dập dềnh mây trong đầu

xa nửa vòng trái đất
thả hồn trên địa cầu
đêm tàn trăng vào mộng
tâm sự tràn thương yêu

mơ màng thung lũng ướt
thơm tho mượt bàn tay
vầng trăng lười biếng gọi
ai nhọc nhằn men say

đọc thơ tìm tình ý
mơ màng hôn tháng ngày
kề cận đêm trăn trở
nửa vòng quay địa cầu

khối tình nào dịu ngọt
hoa cỏ trong tim người

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

những vần thơ khốn khổ
dập dềnh mây trong đầu,thích,tìm tòi!

Nặc danh nói...

mơ màng thung lũng ướt
thơm tho mượt bàn tay,gợi ,mê!

Nặc danh nói...

vầng trăng lười biếng gọi
ai nhọc nhằn men say,hãi,nhọc nhằn...men say!

Nặc danh nói...

khối tình nào dịu ngọt
hoa cỏ trong tim người.tuyệt ,hoa cỏ ..trong tim!

Đăng nhận xét