đi viện

yêu
sầu trọn kiếp
hẹn hò bâng quơ
duyên mỏng
lá thư tình thấm nước mưa
cơn gió buồn đi ngang qua cửa
đêm
chăn chiếu lạnh
đèn khuya leo lét
cô miên rợn nẻo tình người
giấc âm u về tưởng niệm

tơ tình
năm tháng đi qua
nét chữ phai nhòa
yêu nhầm thế  kỷ
duyên mới bén
lệ xóa nhòa dấu vết
thú vui trốn nấp
hàng ô ngương ngập
nụ thơm mùi giấy bút
hứa hẹn giấc mơ tàn

tiếc
con phố vắng
giấc mơ nằm viện
ai
quên nhịp thời gian

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

yêu
sầu trọn kiếp,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

lá thư tình thấm nước mưa
cơn gió buồn đi ngang qua cửa,hãi,thương!

Nặc danh nói...

cô miên rợn nẻo tình người
giấc âm u về tưởng niệm,hãi,sợ!

Nặc danh nói...

tơ tình
năm tháng đi qua
nét chữ phai nhòa
yêu nhầm thế kỷ,vui ,thích!

Nặc danh nói...

thú vui trốn nấp
hàng vui ngương ngập
nụ thơm mùi giấy bút
hứa hẹn giấc mơ tàn,hãi ,thích!

Đăng nhận xét