ngồi
bên em
trang thơ chạy ra cửa
ngọn đèn mờ giấy lạnh
tiếng mưa
thu động tiếng
gần nhau
nét môi hờn căm
quyến rũ
gió lạc khơi
hồn chơi vơi bến đậu
nhịp sống trên cành
hoa lá xôn xao
kỷ niệm
ngồi trước mặt
hoa hồng phấn
dung nhan thiên thai
phố vắng hình hài hư ảo
thương nhớ chụm bờ vai
ru giấc mơ sợ hãi
biệt ly
môi tiễn nụ cười
gió lạc loài không đợi
hoang một cuộc đời
năm tháng.
4 nhận xét:
gần nhau
nét môi hờn căm
quyến rũ,tuyệt, thích,..môi..hờn căm!
nhịp sống trên cành
hoa lá xôn xao,hay,đẹp!
kỷ niệm
ngồi trước mặt
hoa hồng phấn
dung nhan thiên thai,choáng,cực thích!
thương nhớ chụm bờ vai
ru giấc mơ sợ hãi,siêu logic!
Đăng nhận xét