loang lổ sầu

tình yêu
giăng biểu ngữ
cuối con đường
vừa chạm
loãng và xôn xao
ngọt cay và đắng chát
mầm đau rơi rớt
cơn gió về trước cửa
tê tái nghĩ suy buồn
nét già màu ẩn hiện

đêm không gian
chùm màu đen
dấu hỏi cuộc đời ngang trái
yêu chưa cạn ý
tình hững hờ
bài thơ không tựa
gõ cửa đêm là tiếng mưa sầu
dung nhan nào hạnh ngộ
ngàn giấc hẹn mùa xuân
tiếng chân
trên từng con phố
loang lổ sầu

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tê tái nghĩ suy buồn
nét già màu ẩn hiện,hãi!

Nặc danh nói...

đêm không gian
chùm màu đen
dấu hỏi cuộc đời ngang trái,tài,lạ!

Nặc danh nói...

gõ cửa đêm là tiếng mưa sầu
dung nhan nào hạnh ngộ,tuyệt ,hãi!

Nặc danh nói...

loang lổ sầu,thích!

Đăng nhận xét