lòng mẹ

xôn xao ngọn gió
khoảng trời phương xa
cái thuở ban đầu
lời ru của mẹ

ngọn gió màu tím
lọn mây màu xanh
việc đời to nhỏ
hai vai chất chồng

gió lạnh khuya khoắt
gian lao đêm ngày
nụ cười quen thuộc
hiền lành bàn tay

ngủ không yên giấc
chiêm bao nỗi lòng
hoa sầu mưa  gặt
lệ lòng mắt đong

nghìn thơm quả chín
một tay vun trồng

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngọn gió màu tím
lọn mây màu xanh
việc đời to nhỏ
hai vai chất chồng,choáng ,thích!

Nặc danh nói...

hoa sầu mưa gặt
lệ lòng mắt đong,tuyệt hay!

Đăng nhận xét