nghiện nhịp thời gian
giọt đắng vương ngoài phố
màu cà phê hoang dại
hổ phách một bầu trời
loang lổ vết thương ngày tháng
buổi sáng
lỡ nghiện rồi
trời bắt tội
đắng cay cuộc đời
giọt cà phê thênh thang
khuấy tan nỗi đau
ngồi nhặt nắng
con tim lạnh
giọt thánh thót rơi
đánh thức cuộc đời ngủ gật
nhớ nhau
từng nốt nhạc rơi
thao thức nhìn đời ủ dột
trăng lên ngàn
sương giăng
2 nhận xét:
giọt cà phê thênh thang
khuấy tan nỗi đau
ngồi nhặt nắng,choáng,thích!
nhớ nhau
từng nốt nhạc rơi
thao thức nhìn đời ủ dột,hãi!
Đăng nhận xét