mười ngón tay thon dài
núi rừng xuân bừng nở
phong lan ngàn sắc tươi
chim non soi gương suối
cỏ lụa hồn trinh nguyên
sông uốn khúc tự tình
mây thon eo lưng nhỏ
nụ cười mai vàng óng
tương tư sắc hoa đào
nối nhịp cầu xuân gọi
ngàn mây sông núi yêu
nắng soi tình hoa lá
nõn nà tóc tiên sa
một vùng trời cỏ lạ
thánh đường vang câu ca
hoa bay về giữa phố
xuân đi trong nụ cười
3 nhận xét:
sông uốn khúc tự tình
mây thon eo lưng nhỏ,thích,lạ!
nụ cười mai vàng óng
tương tư sắc hoa đào
nối nhịp cầu xuân gọi
ngàn mây sông núi yêu,tuyệt,nụ cười..mai..vàng óng!
nắng soi tình hoa lá
nõn nà tóc tiên sa
một vùng trời cỏ lạ
thánh đường vang câu ca,gọi ,hay!
Đăng nhận xét