mấy mùa...

mùa đông sầu leo núi
tuyết trắng nắng phôi phai
tấm thân trời vun lạnh
suối reo cơn thác ghềnh

nước tràn con tim ướt
tình băng giá giữa đời
ngu ngơ cơn gió thổi
mây ngậm ngùi ra khơi

xa xôi tình nhân thế
tương lai sương gió cùi
miệt mài vì trách nhiệm
nắng mưa tràn ngang vai

mấy mùa trăng duỗi mộng
sương gió lợp mái đầu
gấm hoa trời sao lộng
đêm gối đầu trăng rơi

mong manh tình con sóng
phận bèo dạt mây trôi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tấm thân trời vun lạnh
suối reo cơn thác ghềnh,hãi,thích!

Nặc danh nói...

xa xôi tình nhân thế
tương lai sương gió cùi,hãi,thích!

Nặc danh nói...

mấy mùa trăng duỗi mộng,choáng,thích!

Đăng nhận xét