ân tình ngập gió hường
một vùng trời non nước
tinh thần vượt bốn phương
thâu đêm nuôi hoài bão
ảo tưởng lên cơn khùng
năm châu hồn thất vọng
buông chìm đêm đáy sâu
cúng mùa trăng viễn khơi
thiên thu gió lay người
tiền kiếp cung trời lạ
mặt trời cười hé môi
mi khuê chèn sương phủ
kỷ niệm thơm bàn tay
sáng ra trời tuyết rủ
hương chìm cơn gió bay
trăng lên từng gợn nét
vần trán tựa gương soi
thâm nghiêm khóe mắt gọi
thăm thẳm trùng dương cười
nhẹ bước chiêm bao lạc
đám cỏ hoa dưng cười
mong manh đầm sương lạnh
sao rụng dạ hương khơi
trần ai người xa khuất
bâng khuâng cỏ hoa tươi
4 nhận xét:
năm châu hồn thất vọng
buông chìm đêm đáy sâu,surreal.like!
cúng mùa trăng viễn khơi
thiên thu gió lay người
tiền kiếp cung trời lạ
mặt trời cười hé môi,interesting!
mi khuê chèn sương phủ
kỷ niệm thơm bàn tay
sáng ra trời tuyết rủ
hương chìm cơn gió bay,mi khuê..chèn..sương phủ,hãi!
thâm nghiêm khóe mắt gọi
thăm thẳm trùng dương cười,impressive!
Đăng nhận xét