biển lòng rợn chân trời
nỗi niềm cơn mưa gọi
thềm hoang nhịp sông rơi
thơ đâu hồn người tới
tình nào động chân mây
mộng mơ đời quên lối
không gian ôm tháng ngày
gió mưa lòng thương nhớ
ai về trong câu thơ
sợi hồng buộc hoa nở
ái ân hẹn trong mơ
đắm đuối trang giấy đợi
bàn tay thuở học trò
đêm về trăng khơi gợi
chiều vàng nắng bãi quê
âm thầm mộng hoa nắng
nhớ thương đợi mây về
2 nhận xét:
nỗi niềm cơn mưa gọi
thềm hoang nhịp sông rơi,hãi!
sợi hồng buộc hoa nở
ái ân hẹn trong mơ,hài,thích!
Đăng nhận xét