ngồi cửa

chẻ nỗi niềm
xoay vòng nhân thế
uống cạn hừng đông
mây lay chiều tím
dòng sông chắt chiu mấy thuở
ngậm ngùi ngôi vị đắng tinh cầu
trăm năm lỡ
chuyện trầu cau dang dở
tâm linh trôi dạt
hồn thoát xác

nỗi buồn chẻ đôi
nỗi nhớ chẻ tư
lang thang trên vỉa hè
sầu gọi mùa đông buồn rớt lệ
hồn tựa nhau
mong manh sắp vỡ
giọt thời gian lăn tròn trước cửa
đêm nhiệm màu
thần linh ngồi cửa
mất ngủ trong đêm
ánh mắt em

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chẻ nỗi niềm
xoay vòng nhân thế
uống cạn hừng đông
mây lay chiều tím,siêu thực,nghiện!

Nặc danh nói...

trăm năm lỡ
chuyện trầu cau dang dở
tâm linh trôi dạt
hồn thoát xác,thương!

Nặc danh nói...

hồn tựa nhau
mong manh sắp vỡ
giọt thời gian lăn tròn trước cửa,tuyệt ,choáng!

Đăng nhận xét