ngọt đắng

thác ghềnh bến vắng
tuyết lạnh mùa đông
sương pha bạc nắng
buồn hoang mái đầu

con tim lắm tội
ngơ ngác thu vàng
lệ sầu ngập lối
thơ tràn tiếng than

xa xôi mấy khúc
cuộc tình mấy hồi
mây cứ nổi trôi
gió luôn luôn thổi

tương lai rạn vỡ
mưa gió đầy tay
miệt mài tưởng niệm
thơ nương vai gầy

học hành chăm chỉ
sớm thờ mẹ cha
nhốt bao tình ý
đun nước nghiện trà

vị đời ngọt đắng
nắng mưa hoan ca

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

sương pha bạc nắng
buồn hoang mái đầu,tuyệt ,choáng!

Nặc danh nói...

con tim lắm tội
ngơ ngác thu vàng
lệ sầu ngập lối
thơ tràn tiếng than,hay,phát hiện!

Nặc danh nói...

tương lai rạn vỡ
mưa gió đầy tay
miệt mài tưởng niệm
thơ nương vai gầy,sáng tạo ,vui!

Nặc danh nói...

vị đời ngọt đắng
nắng mưa hoan ca,siêu logic!

Đăng nhận xét