quê mẹ

tình nhuộm sắc hồng thắm
nắng mưa không biết đùa
buổi chiều hạt nắng thưa
mây đen quây nước lạnh

nửa đêm trăng tìm bạn
côn trùng điệu à ơi
hoa cỏ tươi chống hạn
chị Hằng nhoẻn miệng cười

con sông hồng gió mới
cánh buồm vươn lên trời
gió mây tình nghiêng ngả
sóng vỗ nhịp chơi vơi

đồng xanh chờ lúa chín
cò bay xiên ngang trời
cây đa hồn mấy tuổi
vượt ngàn năm bên đời

bàn chân dẫu xa xôi
nhớ từng mùa quê mẹ

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

buổi chiều hạt nắng thưa
mây đen quây nước lạnh,khoái!

Nặc danh nói...

hoa cỏ tươi chống hạn
chị Hằng nhoẻn miệng cười,hay,thích!

Nặc danh nói...

con sông hồng gió mới
cánh buồm vươn lên trời
gió mây tình nghiêng ngả
sóng vỗ nhịp chơi vơi,gợi ,mê!

Đăng nhận xét