sầu ngân

mưa hắt
buổi chiều đông
tóc đội mũ len vẫn lạnh
giọt nhỏ
bờ vai sầu
đường trơn
gió nơi quê lạ
cánh chim
lạnh gió ngàn
kế sinh nhai bừng nở

thân người
tuyết tràn vai
giọt vấn vương
gió gắn lời thủ thỉ
nỗi buồn xuyên vực thẳm
suy nghĩ ngại ngần
dấu chân mọc xanh
bâng khuâng
con sông dạt dào bất tận

nắng khô héo
lá tàn phai
lộc non nảy chồi gốc rễ
mùa đông dang tay
sầu ngân thành điệu
nhắn gửi con đường
...dìu nhau

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

giọt nhỏ
bờ vai sầu,thích!

Nặc danh nói...

gió gắn lời thủ thỉ
nỗi buồn xuyên vực thẳm
suy nghĩ ngại ngần
dấu chân mọc xanh,siêu thực,thích!

Nặc danh nói...

mùa đông dang tay
sầu ngân thành điệu,choáng ,hay!

Đăng nhận xét