say

rượu uống vào say chén
làm bẹp hồn nhà thơ
phố xá chẳng lên đèn
đốt lửa ly rượu cạn

ai bảo đời say khướt
uống vào càng tỉnh ra
nhìn một bóng thành ba
thấy mình đầu không cuối

càng uống rượu càng tới
chua cay chạy đâu rồi
quá khứ luôn đứng đợi
chén đầy nào ai ơi

nhìn ra trời rạn nứt
rượu nào giọt trên tay

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

rượu uống vào say chén
làm bẹp hồn nhà thơ,hay ,thích!

Nặc danh nói...

ai bảo đời say khướt
uống vào càng tỉnh ra
nhìn một bóng thành ba
thấy mình đầu không cuối,đâu say,hãi!

Nặc danh nói...

càng uống rượu càng tới
chua cay chạy đâu rồi,vui!

Đăng nhận xét