ngồi suy nghĩ
cánh chim đậu vu vơ
nỗi buồn trên trang vở
giật mình bỡ ngỡ
dệt trăng thờ
có những chuyện tình riêng dang dở
rất đỗi ngây thơ
ai học được chữ ngờ
nước mắt nhòa hơi sương
môi người lang thang nỗi nhớ
nhặt
trang kỷ niệm
đặt vào bàn tay ngoan
mùi mực thơm nồng mật ngọt
nụ hôn
chờ môi người
mĩ miều ngọn cỏ
suy nghĩ chảy thành suối
hòa tan hồn nhau
trăng lồng cửa
2 nhận xét:
nước mắt nhòa hơi sương
môi người lang thang nỗi nhớ,đẹp,nhẹ!
suy nghĩ chảy thành suối
hòa tan hồn nhau
trăng lồng cửa.đẹp,lãng!
Đăng nhận xét