sương mù giăng buốt lòng
gió trơ cành gầy guộc
khát khao cơn mây mù
nỗi buồn chờ ngoài cửa
tim tăm tối ngục tù
dòng thơ đời lạnh giá
ăn mòn buốt bàn tay
hoàng hôn đang trôi bay
mây trắng cười rũ rượi
mịt mù trong xa tít
hành khất cuối chân trời
sương mùa xuân mời gọi
mây gió chợt lên ngôi
tuổi người vào hấp hối
nắng mưa nhoẻn miệng cười.
rừng hoang vu trước ngực
sương mù giăng buốt lòng
3 nhận xét:
dòng thơ đời lạnh giá
ăn mòn buốt bàn tay,siêu thực,hay!
mịt mù trong xa tít
hành khất cuối chân trời,có chiều sâu,thích!
tuổi người vào hấp hối
nắng mưa nhoẻn miệng cười.hay,khoái!
Đăng nhận xét