thênh thang

măt trời cằn cỗi
nụ hôn dỗi hờn
bài thánh ca nghẹn
nỗi buồn trôi sông

vần thơ thương tiếc
nụ cười bằng lăng
tình người dang dở
duyên phận ngủ quên

mảnh trăng tàn úa
sương giọt đêm thờ
ngược xuôi cánh gió
mây không bến bờ

trái tim nho nhỏ
môi hồng đại dương
chênh chao bão tuyết
cánh chim lạc đường

một dòng đời cạn
tâm huyết bạn đường
vừng thơm hạt lúa
chắt chiu tình thương

đường trơn chật hẹp
vật chất tủi hờn
niềm vui thấp thoáng
chập chờn thế gian

men say hồn gió
tình rộng thênh thang

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

bài thánh ca nghẹn
nỗi buồn trôi sông,hay,lạ!

Nặc danh nói...

duyên phận ngủ quên,hãi,!

Nặc danh nói...

trái tim nho nhỏ
môi hồng đại dương,phá cách, thích!

Nặc danh nói...

niềm vui thấp thoáng
chập chờn thế gian,hãi ,vui!

Đăng nhận xét