sóng chạy xa bờ
hoa hải dương đang nở
thênh thang vùng suy nghĩ
từng đợt sóng triền miên
niềm nhung nhớ sóng tràn nhịp vỡ
bãi cát vàng
bờ đập đá
những mạch đập thần kinh
trầm luân thủy triều bổi hổi
những dòng thơ
em viết mấy ngàn năm
kỷ niệm trắng
niềm vui hoan lạc
quên hạnh phúc
thơ chạm thơ
người chạm người vô tội
phong ba
hai ngả u sầu
dây ngang trái
trói mây trời oan nghiệt
vỡ lở chân trời
chìm mộng xa xăm
điểm tâm
vần thơ lộn ngược
3 nhận xét:
những mạch đập thần kinh
trầm luân thủy triều bổi hổi,hãi!
quên hạnh phúc
thơ chạm thơ
người chạm người vô tội,hay,thích!
vỡ lở chân trời
chìm mộng xa xăm
điểm tâm
vần thơ lộn ngược.
tuyệt cú!
Đăng nhận xét