như khóe mắt mẹ hiền
chiều về hoàng hôn lở
cánh buồm hình nhớ thương
gánh nặng đàn con nhỏ
hai vai mưa nắng đầy
cánh cò đêm lặn lội
run đời chân bước lên
năm tháng đàn con lớn
tìm cánh trời mộng mơ
mẹ một mình sông chở
lặng bóng đêm mong chờ
tuổi xế già một bóng
trăm bề cảnh tiêu điều
vẫn buổi chiều ngóng đợi
vời vợi trong cô liêu
vạc kêu trầm tiếng đục
lời ru khúc ruột mềm
3 nhận xét:
chiều về hoàng hôn lở
cánh buồm hình nhớ thương,sáng tạo thích!
gánh nặng đàn con nhỏ
hai vai mưa nắng đầy, tuyệt chiêu,thích!
mẹ một mình sông chở
lặng bóng đêm mong chờ,hay,sông chở!
Đăng nhận xét