tim còn..

trăng soi sáng tỏ
gởi gió cùng reo
thi sĩ đời nghèo
gom thơ làm mạ

nhục vinh giục giã
hoa cỏ điệu đà
bốn mùa thi ca
hiền hòa sóng vỗ

đông lạnh thân cóng
bong bóng mưa hè
vàng úa thu quê
xuân vui trời lạ

cuộc đời tầm tã
ngẩng mặt nhìn trời
bắt con gió tươi
đem về nướng chả

ngày tháng tàn héo
gẫy đôi niềm vui
tâm sự nửa vời
đâu là tội lỗi

vạn đời trôi nổi
tim còn rong chơi

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

thi sĩ đời nghèo
gom thơ làm mạ,hay,thích!

Nặc danh nói...

bắt con gió tươi
đem về nướng chả,hãi,phê!

Đăng nhận xét