quen nhau tuổi hoang đường
trang thư cười xõa tóc
dịu ngọt đêm sông Hương
thăm thẳm chiều sâu rộng
tình cát biển đại dương
ôm vầng trăng khiếm khuyết
huyễn hoặc đêm thần giao
hồng nhan tìm tri kỷ
mắt xanh ngọn gió trao
lưu ly khát vọng về
giấc mơ vùi vũ trụ
giấy mực say hương tóc
thương nhớ mềm ngón tay
vệt son môi cuồng vọng
xuân đêm nắng mỗi ngày
chết mùa xuân hoa cỏ
mượt mùa xuân bàn tay
lung linh sau tà áo
chợt sáng hồn mỗi ngày
trăng u huyền lăng mộ
ảo vọng hẹp đôi bờ
vầng trán tràn nỗi nhớ
ai còn trên đường tơ
vạt áo tâm linh trắng
canh gà giục buổi trưa
xác bướm lưng ong mật
kinh thành hoang phế hồn
nắng buổi chiều lay động
linh hồn vượt thời gian
5 nhận xét:
trang thư cười xõa tóc
dịu ngọt đêm sông Hương,gợi.Liêu Trai...!
lưu ly khát vọng về
giấc mơ vùi vũ trụ,thích!
vệt son môi cuồng vọng
xuân đêm nắng mỗi ngày,impressive!
trăng u huyền lăng mộ
ảo vọng hẹp đôi bờ,choáng,strange!
xác bướm lưng ong mật
kinh thành hoang phế hồn,interesting!
Đăng nhận xét