trăng khóc

buổi chiều buồn ngơ ngác
gió bâng khuâng buốn mùa
nắng vàng đưa giọt lạ
cành hoa lùa tay thưa

mộng mơ tuổi học trò
chiều sa đà màu tím
ánh mắt vui bịn rịn
nụ hôn đêm hữu hình


tần ngần ký ức hỏi
xa xôi mộng chân trời
đáy mắt nào ước lệ
ngẩn ngơ con sông thơ

tâm tư gửi khúc nhớ
điệu hò tìm vần yêu
gió thôi thúc bóng chiều
nắng mưa dừng chân đợi

hồn mênh mông gió thổi
giấc mơ tìm cánh diều
mắt trầu cau thắm đượm
đêm về thêm nhớ mong

trăng vui sao chảy lệ
giọt mực cay mắt sầu

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

buổi chiều buồn ngơ ngác
gió bâng khuâng buốn mùa,đẹp ,hãi!

Nặc danh nói...

ánh mắt vui bịn rịn
nụ hôn đêm hữu hình,tìm tòi,thích!

Nặc danh nói...

mắt trầu cau thắm đượm
đêm về thêm nhớ mong,tuyệt,mắt..trầu cau,hay!

Nặc danh nói...

trăng vui sao chảy lệ
giọt mực cay mắt sầu,choáng,ngưỡng!

Đăng nhận xét