ngắm vì sao rụng
biết mộng tàn canh
bên hiên
người tưởng niệm
trăng vàng
cây lê xanh
đối mặt bên trời
hoa khách
ngẩng mặt
trăng viễn khơi
gió nghẹn ngào
hồ ao khoan nhặt
côn trùng xót xa
tiếng ngân dài ai oán
gió thổi
người xa lánh
hồn động biển khơi
mặt trời cúi mặt
mây gió vành môi
dĩ vãng dầm mưa
rét
lác đác
rơi rụng tiếng đàn
hồn rợn giây oan
kiếp địa đàng
tình lạc bạn
tâm sự thắp
ngọn đèn
khói tỏa
trăng sà
3 nhận xét:
ngẩng mặt
trăng viễn khơi
gió nghẹn ngào
hồ ao khoan nhặt,khoái,lạ!
mây gió vành môi
dĩ vãng dầm mưa
rét,tuyệt ,choáng!
kiếp địa đàng
tình lạc bạn,hãi!
Đăng nhận xét