trầu cau

trời đất mờ sáng tối
vạn vật đổi hình hài
đong đầy con suối cạn
tình mây ngàn héo hon

mưa rơi tắm cỏ may
búp xanh mộng cành lá
muộn màng trong hoa nở
xanh xao chốn ngọt ngào

nắng trốn đời trái ngang
nét nhạc vàng vạt nắng
ngân vang dòng sông mộng
gió đưa vai che tình

ngào ngạt mùa trăng tới
ngất ngây con sông đầy
diễm mộng cơn sóng vỗ
êm đềm đêm nước khuây

thương nhau sông núi đợi
hồn nhiên tự ngàn đời
hương nồng hoa cau nở
trầu xanh mây trắng xây

con đê đẹp mùa lúa
cánh cò lợp dòng sông

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

muộn màng trong hoa nở
xanh xao chốn ngọt ngào,trừu tượng ,thích!

Nặc danh nói...

ngân vang dòng sông mộng
gió đưa vai che tình,hay,lạ!

Nặc danh nói...

diễm mộng cơn sóng vỗ
êm đềm đêm nước khuây,gợi ,phiêu!

Nặc danh nói...

hương nồng hoa cau nở
trầu xanh mây trắng xây,hay ,thích

Đăng nhận xét