treo

thu tàn lá đỏ
cơn mưa dòng đời
khoảng trời trơ trọi
đêm về tuyết rơi

tiếng lòng heo hút
thời gian buồn tênh
đêm dài khắc khoải
con tim thở dài

nắng nào óng ả
dịu dàng bờ môi
mây nào ngăn lối
bàn tay níu trời

mấy lần nắng rọi
sắc đỏ ban mai
chiều buồn tím tái
bóng nghiêng đổ dài

bướm vàng tìm bạn
người sầu tìm thơ
con tim chợt khóc
hẹn ước ai chờ

trăng treo bến nước
lá rời mùa thu

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm dài khắc khoải
con tim thở dài,thích!

Nặc danh nói...

nắng nào óng ả
dịu dàng bờ môi
mây nào ngăn lối
bàn tay níu trời,mê,nắng óng ả,tay níu trời ,khoái!

Nặc danh nói...

con tim chợt khóc
hẹn ước ai chờ,thích!

Đăng nhận xét