trước mặt

giọt nắng
quê cha đất tổ
hoa tuyết tần ngần
vương vấn đời lệ chảy
đất khách
tim hồng ủ rũ
thương
cái thời đâu no đủ
giấc ngủ bình an
mùa xuân trong lòng rộn rã

cha mẹ
mừng đàn con từng ngày khôn lớn
má đỏ
tuổi trăng tròn
sức xuân

thoáng chốc
hoàng hôn đời
dắt tay nhau
bến lở
tóc bạc màu
thời gian vàng năm tháng
chân chim lở loét da người
chiều bàng bạc
dốc thời gian trước mặt
bóng hoàng hôn
lịm tắt

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

thương
cái thời đâu no đủ
giấc ngủ bình an
mùa xuân trong lòng rộn rã,đẹp ,lãng!

Nặc danh nói...

thoáng chốc
hoàng hôn đời
dắt tay nhau
bến lở,ghê ,thích!

Đăng nhận xét