trút giận

cơn điên nào xé ngực
quằn quại máu tanh hôi
không gian nuốt ánh trời
mắt vùng lên căng thẳng

bàn tay vò ngực nát
vênh vang sóng địa cầu
nghìn tia sáng thâu đêm
hồn mừng vui khấp khởi

lửa ngầu con tim huyết
xô xát đời bon chen
mưa bão rít lay thuyền
hờn căm ngàn con sóng

phút cuồng điên vật chất
tràn trề bến không gian
thỏa thuê chốn địa đàng
sống khôn hồn đau khổ

hối hận thay lời Chúa
đốt lửa hong tim khô
chôn giây phút giao thừa
giận vui đời câm lặng

sáng ra tìm giọt nắng
đêm mải cơn mưa tràn

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cơn điên nào xé ngực
quằn quại máu tanh hôi
không gian nuốt ánh trời
mắt vùng lên căng thẳng,tuyệt,khùng!

Nặc danh nói...

thỏa thuê chốn địa đàng
sống khôn hồn đau khổ,thích!

Nặc danh nói...

đốt lửa hong tim khô
chôn giây phút giao thừa
giận vui đời câm lặng,khoái!

Đăng nhận xét