ước

ước
đời ngủ không mê
thơ trong vô cùng
ánh trăng hầu hạ
tình về bến sông

ước
sen nở khắp hồ
tiên vào cõi mộng
kinh cầu là thơ

ước
tình trên sông nước
phận là vạc bay
cái nghèo đi trước
trắng tay vẫy vùng

ước
tuổi xuân khép lại
trần ai đêm dài

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đời ngủ không mê
thơ trong vô cùng
ánh trăng hầu hạ,hay,trăng..hầu hạ,hãi!

Nặc danh nói...

cái nghèo đi trước
trắng tay vẫy vùng,hãi,yêu!

Nặc danh nói...

ước
tuổi xuân khép lại
trần ai đêm dài.dũng!

Đăng nhận xét