vui địa đàng

ngọn bút tay cầm múa
vàng mơ ánh mặt trời
buồn vui cơn gió đợi
song cửa trời hoa rơi

ngơ ngác nhìn chiều sa
vỡ òa không gian lạnh
bàn tay nào hoa phấn
hằn bao nét chỉ tay

bước trên đời lạc lối
sợi tình sầu ngu ngơ
con cháu chạy đâu cả
trăng khuya thương cõi già

xa mờ gửi gió lạ
chiều về nhìn mây bay
giấu tình đêm ôm nhớ
thấy mình trên đường tay

thiên đường trăng đứng đợi
hồn còn vui địa đàng

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

buồn vui cơn gió đợi
song cửa trời hoa rơi,hay ,thích!siêu thực!

Nặc danh nói...

con cháu chạy đâu cả
trăng khuya thương cõi già,khoái,vui!

Nặc danh nói...

giấu tình đêm ôm nhớ
thấy mình trên đường tay,hãi,hay!

Đăng nhận xét