vương vấn

lao xao thuyền cặp bến
mịt mùng dòng sông sâu
mảnh hồn nhỏ tội lỗi
vấn vương cơn mưa đời

một góc thơ hoang dại
chẳng lại lịch hình hài
rồi một ngày kiệt tác
vang nhẹ đời không gian

anh là ai mấy tuổi
ngẩn ngơ tình thế gian
em là ai không nói
bay theo gió địa đàng

chén thơ say hư ảo
nâng cạn bầu rượu tươi
gió miền thơ ngàn tím
nghiêng tràn ngập tương lai

lang thang trong tưởng tượng
vương vấn mây qua đầu

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

rồi một ngày kiệt tác
vang nhẹ đời không gian,hay,để xem!

Nặc danh nói...

anh là ai mấy tuổi
ngẩn ngơ tình thế gian
em là ai không nói
bay theo gió địa đàng,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét