đêm dã thú

khóc bấy nhiêu năm
lời chẳng ngọt ngào
vũ trụ khoan thai
lãnh đạm
bước một mình
tiêu tao cõi sống
dọc triền bình minh
trời đổ mưa
động xanh vàng tiếng hát
thời gian nhấc bước gót chân đón chiều
tiếp tục cơn mê
cuộc vui tầm tã
trời giăng mây đổ bốn mùa
chiều sâu rộng
ngõ nhớ muôn nơi
ảo giác lạc loài tiền sử
đêm dã thú
nháo nhác sao trời
hồn giá buốt tuyết trinh quằn quại
khúc quan hoài
ở đâu thương nhớ
nguyệt vọng số kiếp lạc loài
cõi bao la
rơi giữa lòng u uất
ảo mộng tương lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét