đời chiều cơn mưa

ngày mù
buồn không em
trời hao đầy tủi
khuyết tật vầng trăng nỗi buồn ánh sáng
đời giấu mặt tỉnh say
bước vào đêm
tựa lưng bóng tối
bản nhạc thất truyền mạt kiếp đời vay
có gì để nhớ
ngàn năm bụi phủ
đêm không gian giọt lệ quay cuồng
hồn hoang
hạ rung cành nhớ
ước mơ bia lạnh trên tay
bến hẹn
tay ôm đá mỏi
phao hạnh phúc phù sinh ánh sáng
đời hoang liêu
thời gian cuộn xoáy
nói cười thênh thang
như chưa có yêu
nỗi buồn gợi mở
đời trôi kiếp khác
lộ rũ muộn phiền
kiếp mù sương
say như mộng ảo
đời chiều cơn mưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét