trái tim khô

đêm chìm nhạc
bụi phiền năm tháng
khao khát ngày có em
trái tim thơ
khờ khạo ngồi thiền
đêm hùng vĩ say sưa đá mỏi
buồn chắp nối
biển cả mênh mông
câu thơ chảy dài như suối
đêm không mộng
trái tim không người
ba lô về vùng đất mới
trăng khuyết
đời tròn giẫm đạp
thắp đuốc tìm nhau
xanh môi văn chương nhàu bóng tối
cẩm nang thế kỷ
đêm độc tài nở hoa
ân nghĩa vì nhau thảm họa
trôi giữa dòng
thương nhớ ngập bờ mải miết
trái tim không chồng
buồn vui lẫn lộn
nước sôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét