ngọt ngào bơ vơ

đêm vơi
kỷ niệm héo mòn
sỏi đá dưới chân
cuộc đời hụt hẫng
in thơ
ngàn dăm trời rong ruổi
ngựa gỗ ghì cương bỗng nghĩ cuộc đời
quờ quạng sống
văn chương say bí tỉ
nhìn ra ngoài thấy cuộc tròn vuông
bạc tuổi năm mươi
thân già yếu đuối
đêm thương con suối cạn
thập giá cuộc đời
buồn đứt nối
bóng tối xé khung trời
thời gian bay hết vèo một nửa
hạnh phúc xanh
mặt trời ngàn năm sóng vỗ
ru đời vào thơ
trăng treo trong vắt
ngọt ngào bơ vơ
đêm mãi xanh
bên niềm vui lầm lụi
gió đi tìm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét