yêu bầu trời

thời gian chạy
cằn khô ánh sáng
muối mặn nắng đại dương
sóng về
kết giao bè bạn
giận tình thả khói bay
vạt mưa khuya mù lối
thương bầu trời
tháng năm nắng dỗi
đêm thắt nút vần thơ
con mắt nhắm thương con mắt mở
hoa hạnh phúc
nụ cười cong mi nét
nhìn chiều hoang sông núi bao la
tương tư
ngóng trời xanh mặt
lệ nhòa hơi men
lòng như chỉ rối
yêu bầu trời
chốn nghìn năm gõ cửa
thức một mình
độc ẩm đêm thâu
nửa đời lưu lạc
gục ngã chốn thiên đường
giữa đời còn mơ
mây vác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét