Em đi

Em đi gió cũng bạc đầu
Trời mây héo úa cỏ nhàu màu xanh
Em đi nước chẳng yến oanh
Bờ khô cỏ bụi thuyền anh não nề
Em đi rừng cũng chuyển về
Cây xương lá rụng núi về đầu non
Em đi trăng cũng gày còm
Sao rơi chạy chỗ biển lên trời nằm
Em đi về cõi xa xăm
Cá thì lên cạn trăng nằm biển khơi
Em đi nắng đổ cuối trời
Chim sa tổ cháy mưa sầu rơi nghiêng
Em đi đi đến trăm miền
Để anh ở lại một miền nhớ em
Em đi thì mặc kệ em
Yên vui chẳng thích ưu phiền lại đeo
Em đi trời vẫn đầy sao
Trăng treo đầu núi anh vào lại chơi
Em đi anh vái anh chào!

     

8 nhận xét:

Gió Thu Thu nói...

Em đi nước chẳng yến oanh nghĩa là gì?

Zee Nguyễn nói...

Mình thấy bài thơ rất ổn nhưng nước chẳng yến oanh mình cũng không hiểu là gì? Mong tác giả sớm giải thích cho vì theo như mình nước và chim không có liên hệ gì với nhau

Nặc danh nói...

NUOC CHANG YEN OANH CHAC HAN BAN DA BIET : NUOC REO VUI KHI GAP MAN THUYEN... NHUNG KHI CHIA TAY THI BUON ROI NANG CHIU KHIEN NUOC AM THAM MA KHONG REO. KHI REO VUI THUONG VI VON VOI CHIM YEN VA CHIM OANH LA HAI CON HAY HOT THANH THOT VUI NHON KHI CHUNG GAP NHAU... VI VAY CO CUOC CHIA TAY NAO MA RIU RIT NHU CHIM HOT BAO GIO? CHAC TAC GIA CO Y VI VON THOI MA....!

Nặc danh nói...

Em đi em cứ đi đi.Còn quay trở lại ăn vài nhát dao.

Nặc danh nói...

Em đi đừng có trở về.Trở về anh sẽ không thề cùng em.

Nặc danh nói...

Em đi thì mặc em đi.Em về thì mặc em về thế thôi.

Nặc danh nói...

Em đi ta cũng ra đi .Em về ta cũng ra về như em.

Nặc danh nói...

Em đi ta khoá cửa vào.Em về cửa mở ta lại chào em.

Đăng nhận xét