Đi trong mộng

Ta vẫn bước trên nẻo đường nhiều mộng
Tuổi học trò những giấc mộng ngàn xưa
Ta vẫn thấy sau đầm lầy tuyết đọng
Kẻ mục đồng rong ruổi nắng buổi trưa

Gió lao xao làm bạn lũ thông già
Mây thức trắng làm tình nơi hoang đảo
Lão núi già ngồi làm thơ lên đá
Dòng suối ngây thơ cởi bỏ xiêm y
Trong trắng ngàn lần làn da thịt trời sao
RÌ rào róc rách cõi tiên xưa tràn mộng

Chim đầu núi về rừng khơi biển rộng
Vẫn nô đùa ríu rít chuyện ngày xưa
Người tình hỡi nàng trốn đâu thế nhỉ
Tháp ngọc ngà hay cung điện nguy nga
Hãy đến đây với ta thong thả
Cạn rượu tình cạn những đụn hoa.

           

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mộng nhiều rồi khéo bụng lại to.

Nặc danh nói...

Đi nhiều quá hãy nên ngồi nghỉ.Có sức rồi hãy đứng dậy đi.

Đăng nhận xét