Em về

Em về đi buổi chiều thanh vắng
Nắng ngủ hờ trên những bụi cây
Gió vẫn đi đến trường theo học
Mây vẫn trôi giữa mặt sông gầy

Về đi em cánh đồng vàng ruộm
Lúa trải dài qua mấy triền sông
Mẹ vẫn đi bên gió giữa đồng
Để chở nắng chở mây trong mùa gặt

Về đi em cánh chiều thu trải rộng
Mấy chú bò gặm cỏ trên đê
Sông vỗ cánh hai bờ dìu dặt
Sáo diều vui một cõi thu về

Về đi em mẹ già đang đợi
Nấu canh cua thêm chút tương cà
Em ăn bữa cơm hồn quê tình nội
Sau bao ngày em vắng em xa

Về đi em tình anh đang đợi
Vẫn đợi chờ vẫn ngóng vẫn mong
Về đi em cho con thuyền dậy sóng
Chọn lời thề chung gối trăm năm.

         

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Em không về anh chẳng đợi đâu.Anh sẽ viết lá đơn ly dị.Để cho em đem gối đầu giường.

Nặc danh nói...

Em không về anh thề anh chết.Nhưng chết rồi em có khóc không.

Nặc danh nói...

Về đi em,em không về hả.Về đi em, anh gả chồng cho.

Đăng nhận xét