Lãng tử cười khi uống gió bay
Đất dưới chân nâng bàn chân nhẹ
Khắp đất trời hoa lá xanh tươi
Cành dương sỉ giơ tay vẫy gió
Hoa ung dung tình tự ban ngày
Người đã đi mà hồn ở lại
Gửi nắng vàng một chút men say
Chàng lãng tử với buồn lữ thứ
Căn gác trọ trên chín tầng mây
Sông vẫn trôi sóng đời nham nhở
Cảnh đơn côi trắng tự bao ngày
Người sẽ về trên mặt biển rộng
Rải nỗi sầu trên mặt nước hong phơi
Mây cứ cuốn cứ đùn lên trăm tuổi
Trái đất này một chốn xa xôi
2 nhận xét:
Trái đất này rồi sẽ chết tươi.
Chàng lãng tử đừng buồn lữ thứ.Buồn làm gì khi trái đất biết đi.
Đăng nhận xét