Vòng đời

Ai sinh ra cũng khóc
Chẳng thấy một ai cười
Bởi cuộc đời phía trước
Nhọc nhằn và nổi trôi

Ai sinh ra cũng mong
Ước ngày mai tươi đẹp
Cuộc đời là vườn rộng
Cây đời sẽ thắm tươi

Rồi ai ai cũng thấy
Đời là những khổ đau
Đen trắng lẫn vàng thau
Lọc lừa và vụng trộm

Hạnh phúc chỉ ở lại
Trong từng phút từng giây
Để người lại ngẩn ngây
Mong chờ và hoài niệm

Rồi hy vọng lại đến
Vấp ngã lại đứng lên
Quên đi hết ưu phiền
Thành công sau thất bại

Cuộc đời dài dài mãi
Luôn trong những đợi chờ
Luôn trong những ước mơ
Luôn trong niềm hy vọng

Rồi đến một ngày ấy
Thấy cuộc đời như chơi
Được mất đều dở hơi
Người lại về với đất.

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét