Ngày dài mộng
đêm lại tỉnh queo
Không thấy mưa
thấy trời phẳng lặng
Ngày chợt vui
đêm thấy không vừa
Không thấy mưa
thấy trời phẳng lặng
Ngày chợt vui
đêm thấy không vừa
Chỉ thích mây xưa
hồn thổn thức
Nhịp tình yêu bên ánh trăng đèo
8 nhận xét:
Trăng mà biết trèo ta biết leo.Có kém gì đâu những lũ mèo
Ngày ngủ đêm thức hơn ngày tỉnh.Có thế thì ta đỡ bực mình.
Thẫn thờ để ta thở ra thơ.Còn hơn vẫn thở chẳng có gì.
Ngày ngủ đêm thức hay nhiều mộng.Có cả mộng mơ,mộng trâu vàng.
Mộng nhiều mộng ít cũng bằng không.Mộng lắm ai ơi khó lấy chồng.
Gửi tình cho gió,tiền cho ai.đừng có theo gió kiếp Liêu trai.
Gửi tình cho gió,thân cho vợ.Vì vẫn chưa tu nợ cuộc đời.
Chẳng cần thơ đâu có vợ rồi.Thơ thì cũng chỉ đến thế thôi.
Đăng nhận xét